Chương 3035:
Vài bạn nhỏ rơi mắt vào Thượng Quan Diệp, lúc này phản bác: “Chúng tôi không nói bậy, tự cậu đọc báo đi”
Thượng Quan Diệp không phục, tuy bô cậu là bạo quân, thê nhưng cậu cũng rất yêu bô mình, không cho phép bắt luận kẻ nào đặt điêu sau lưng bồ cậu!
“Thượng Quan Tổng thống là một Tông thông yêu nước yêu dân, ngài ây bình thường rất bận rộn, phải thường xuyên bay ra nước ngoài làm việc, ngay cả con trai mình cũng không có thời gian chăm sóc, cho nên, ngài ấy căn bản sẽ không ở bên ngoài tìm phụ nữ, những thứ này đều là tin tức giải trí, đám phóng viên quýt viết ra đề lừa người, kiếm lưu lượng, các cậu đừng tin những thứ này!”
Thượng Quan Diệp nói rất dõng dạc.
Vài bạn nhỏ “tắc” một tiếng: “Thượng Quan Diệp, không nhìn ra nha, cậu lại là fan não tàn của Thượng Quan Tổng thống” “Chúng tôi thừa nhận Thượng Quan Tổng thống là Tổng thống tốt, thế nhưng chuyện phong lưu của ngài ấy cũng là sự thật mà, trên phố đã sớm có lời đồn rồi đó”
“Liễu Viên Viên kia thật sự là tình nhân Thượng Quan Tổng thống bao nuôi, còn vệ phần Thượng Quan Tổng thống không ở bên con trai mình, vậy chắc chắn là bởi vì Thượng Quan Tổng thông không thích con mình!”
Thượng Quan Diệp tức giận, bố còn lâu mới không thích cậu!
Cậu liếc trang đầu tờ báo, phía trên chính là bố cậu, bố cậu mà cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp đi cùng nhau, người phụ nữ kia thân mật kéo cánh tay của bố, còn ở bên tai bố
cậu mập mờ nói chuyện.
Người phụ nữ này là Liễu Viên Viên?
Là đối tượng tái hôn của bố sao?
“Thượng Quan Diệp, tôi nói sao cậu kích động như vậy, lẽ nào bố cậu cũng không yêu cậu sao? Cậu đã đến nhà trẻ mây ngày, thế nhưng bố cậu còn chưa xuất hiện, bố cậu là không có thời gian đưa đón cậu sao?
“Thượng Quan Diệp, mẹ cậu đâu, cậu còn nói mẹ cậu là người phụ nữ xinh đẹp nhất dịu dàng nhất, theo tôi thấy, mẹ cậu nhất định là một người quái dị, bằng không vì sao mẹ cậu không tới nhà trẻ đón cậu?”
Trận đấu giằng co vài chục phút, sau đó cô giáo nhà trẻ vội vã chạy đến: “Các con đang làm gì? Mau dừng tay!
Thượng Quan Diệp cùng bốn cậu nhóc đứng ở hành lang
gập, dựa vào tường, cô giáo tức giận nói : “Cô vân luôn dạt các em phải giúp đỡ bạn bè, chung sống hòa bình, thê nhưng các em dĩ nhiên công khai đánh nhau, lần này cô phải mời phụ huynh đến”
Cô giáo lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho phụ huynh từng đứa, sau đó cô giáo hỏi Thượng Quan Di Thượng Quan Diệp, điện thoại của bó em là gì?”