Chương 2975:
Lâm Bất Nhiễm gật đầu: “Rát đẹp”
Nhiễm Nhiễm đang cài nút áo: “Em họ, chị không cài được, em mau qua đây giúp chị.”
Lâm Bắt Nhiễm đi tới, vươn tay giúp Nhiễm Nhiễm cài nút.
“Nhiễm Nhiễm tiểu thư, đây là em họ của cô hay là em họ Hản Vương thề, dáng dấp thật xinh xắn”
“Em họ hiện tại có bạn trai chưa, kết hôn rỗi sao?”
Đám người bắt đầu khen Lâm Bát Nhiễm.
Nhiễm Nhiễm mặt không đổi sắc cười n còn chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, nêu như các cô có đôi tượng thích hợp có thể giới thiệu cho em họ nhà tôi”
Em họ nhà tôi
“Có thể, đương nhiên có thể”
“Nhưng” Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bỏ thêm một câu: “Nói trước nhé, trong bụng em họ nhà tôi có một sinh mệnh nhỏ, người đàn ông nào muốn kết hôn em họ nhà tôi trước hết phải chấp nhận đứa bé này”
Nhiễm Nhiễm sắm vai ngây thơ, thế nhưng lời cô ta lại làm cho sắc mặt đám người đại biến, ánh mắt của mọi người xoát một cái. đều rơi vào trên bụng Lâm Bát Nhiễm, nhao nhao nghị luận, “Trời ạ, cô ấy mang thai rồi?” “Đây là có thai trước khi lập gia đình đó! Đứa bé này là của ai?”
“Ưóc đoán ngay cả chính cô ta cũng không biết a, cô gái dáng vẻ như vậy thật đúng là không. có tự ái, chắc chắn lên giường cùng, người khác mang thai ngoài ý muốn” Đáng thương đứa bé này, sinh ra sẽ không có bồ”
Đám người bắt đầu chê cười chế giễu Lâm Bất Nhiễm. Lâm Bắt Nhiễm rất an tĩnh, hàng mi nhỏ dài rủ xuông, chỉ chuyên tâm cài nút áo cho Nhiễm Nhiễm.
Lúc đi tới cửa bên, cô không ngắng đầu nhìn Trương Hàn, từ đầu đên cuôi cũng không liếc hắn một cái, cô lướt ngang người hẳn.
Lâm Bát Nhiễm đi tới cửa phòng mình, vừa định đi vào, thế nhưng một bàn tay đột nhiên vươn ra kéo lại cổ tay cô. Trương Hàn kéo Lâm Bắt Nhiễm.
Lậm Bắt Nhiễm dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Trương Hàn.
Động tĩnh của nơi này đã hấp dân người trong phòng, đám người đi ra, thây Trương Hàn lôi Lâm Bát Nhiễm, mặt của mọi người có biến hóa, nhao nhao xì xào bàn tán, . Quan hệ của Hàn Vương cùng em họ là như thế nào, sao tôi cứ thấy quan hệ bọn họ không bình thường?”