Chương 3070:
Bị dạy dỗ Thượng Quan Mặc bó tay toàn tập, anh cũng muôn tôn trọng người Lục gia, kỳ thực ở đáy lòng anh, anh rất tôn trọng người Lục gia, thế nhưng anh cùng Lục Họa có quá nhiều yêu hận tình cừu, lập trường bất đồng, rất khó ôn hòa nhã nhặn gọi điện thoại.
Người Lục gia vẫn luôn đòi Ì gặp. Tiểu Diệp Diệp, anh sẽ không đồng ý.
“Thượng Quan Diệp, gan to nhỉ, chuyện của ông đây con cũng dám xía vào?”
Thượng Quan Diệp đi vào, vươn tay nhỏ bé câm điện thoại trên giường lên, cậu muôn gọi điện thoại: “Không được, bố như vậy bà ngoại sẽ nỗi giận, con muôn gọi cho bà ngoại thay bồ nói xin lỗi”
Thây cậu gọi điện thoại cho bà ngoại nh Thượng Quan Mặc tức điên, nhãi con nuôi ong tay áo này, cậu đến tột ở phe người nào?
“Thượng Quan Diệp, không thể gọi điện thoại, trả điện thoại lại cho bô”
Thượng Quan Mặc mở bàn tay to ra, đòi điện thoại di động của mình.
Cậu bé giấu điện thoại ở phía sau mình: “Con không trả đâu, bố, bố nói xin lỗi với bà ngoại đii Bằng không bà ngoại sẽ nổi giận”
“Con cứ sợ bà ngoại tức giận như vậy?”
“Dĩ nhiên, bà ngoại tức giận sẽ không để cho tôi gặp mẹ, lần trước bà ngoại đã hứa với con rồi, con xin bà ngoại để
cho con gặp mẹ”
Cái gì?
Xin bà ngoại gặp mẹ?
Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Mặc lạnh xuống, u ám.
Thế nhưng Thượng Quan Diệp nhìn không hiểu sắc mặt bố, cậu khẩn trương nói: ˆCon rất nhớ mẹ, bà ngoại nhất định biết mẹ ở đâu, lần trước bà ngoại đã động ý với con, lúc gặp mặt lại có thê đề con gặp mẹ, hiện tại bồ lại làm bà ngoại tức giận, nói không chừng bà ngoại sẽ không để cho con gặp mẹ nữa.
Thượng Quan Mặc vừa tức vừa đau, không khỏi lỡ miệng nói thắng: “Đủ rôi Thượng Quan Diệp, con còn không nhìn ra được sao, mẹ con căn bản cũng không yêu con, cô ta không cân con nữal”
Lời này vừa rơi xuống, hai bố con im bặt, vắng lặng một cách chết chóc.
Vốn dĩ Thượng Quan Diệp còn có thể chịu đựng không khóc, nhưng nghe được lời này, giọt lệ trong mắt cậu giống như chuỗi châu đứt đoạn ào ạt rơi xuống: “oa” một tiếng, cậu khóc rồng lên.
Thượng Quan Mặc biết mình đã Tin, tổn tâm hồn nhỏ bé của con trai, ba năm nay con trai ngay cả mẹ mình cũng chưa từng gặp qua, vốn là thiếu khuyết tình thương của mẹ, anh lại nói mẹ cậu không cân cậu không thương cậu.