Chương 3143:
Lục Họa tức giận nhìn anh một Cái: “Tôi sợ quây rồi Thượng Quan Tổng thống và Liêu tiểu thư, không muốn làm bóng đèn, cho nên chậm một chút mới tới.”
Thượng Quan Mặc đứng dậy, vươn tay ôm hông Liễu Viên Viên: “Vậy thì tốt, cô tói giúp Viên Viên lựa váy cưới nào đẹp”
Lục Họa nhìn một hàng váy cưới xinh đẹp trước mắt, không nói gì.
Thượng Quan Mặc thuận tay chỉ một cái: “Cải này thê nào, eo Viên Viên nhỏ, mặc vào sẽ rất đẹp”
“Đúng rồi cái này cũng không tệ, Viên Viên cao mặc chắc chăn đẹp”
“Còn có cái này khêu gợi, dáng Viên Viên đẹp như vậy, nhật định mặc hợp”
Liễu Viên Viên há to mồm, vẻ mặt thấy quỷ nhìn Thượng Quan Mặc, anh biết anh đang Hết cái gì không?
Vừa rồi anh ghét bỏ mình vừa mập vừa lùn vừa dáng xấu, hiện tại anh lại đạp đồ hết lời bản thân vừa nói sao?
Ở trong ánh mắt khiếp sợ của Liễu Viên Viên, Thượng Quan Mặc tâm trạng rất tốt nhún mày kiêm tổng kết: “Tôi cảm thây Viên Viên nhà tôi mặc váy cưới nào cũng đẹp, dù sao dáng cô ây đẹp sẵn”
Liễu Viên Viên: “..”
Lục Họa nhìn Thượng Quan Mặc, người đàn ông này thực sự là mạnh mẽ cạy ra miệng cô ra bỏ cơm chó vào, quá ghê tởm!
“Thượng Quan Tổng thống, anh đã nói như vậy, vị hôn thê của anh mặc váy cưới nào cũng đẹp, vậy anh còn muôn tôi tới đây làm gì, tôi cảm thầy anh không cần tham khảo. ý kiến của tôi” Lục Họa nói.
Thượng Quan Mặc nhướng mày: “Vậy cô làm khán giả đi! Nhìn Viên Viên mặc thử váy cưới”
Nói rồi Thượng Quan Mặc thuận tay chọn váy cưới đưa cho Liễu Viên Viên: “Đi vào thay, mặc cho chúng tôi xem” Liễu Viên Viên: “..”
Liễu Viên Viên vào, Lục Họa ngồi ở trên ghế salon, Thượng Quan Mặc ngồi ở bên cạnh cô, nhìn To vẻ phấn nộ cô ấn nhẫn, Thượng Quan Mặc câu môi cười nói: “Lục Họa, cô ghen?”
¡ mới không ghenl”
Kèm theo Liễu Viên Viên dùng sức hít một hơi lạnh, người làm nữ rôt cục đã kéo khóa kéo phía sau lên.
Liêu Viên Viên dẫn theo làn váy cưới đi ra ngoài, vui vẻ ở trước mặt Thượng Quan Mặc xoay một vòng: “Anh Thượng Quan, em đẹp không?”
Thượng Quan Mặc chau mày kiếm, Liễu Viễn Viên đã mặc vào được chiếc váy cưới này, thê nhưng phần mỡ thừa ra bên hông là đã lộ rõ. Nêu bàn về vóc người, Liêu Viên Viên kém Lục Họa không ph: một cập bậc, đương nhiên luận tướng mạo, Liễu Viên Viên cũng không được gọi là địch thủ của Lục Họa.
Thượng Quan Mặc đi lên trước, vươn tay ôm hông Liễu Viên Viên, tán thưởng: “Viên Viên, em thực sự quá đẹp” Lục Họa nhìn hai người anh anh em em tình cảm, Liễu Viên Viên mặc váy cưới trắng tinh, mà anh mặc áo sơ mi trắng quân tây đen, trông rất hợp, cô vẫn cảm thây đôi mắt mình bị sâu đậm đau nhói.