Chương 3078:
Lễ nào, cô chính là Lục Họa?
Mà cậu bé trước mắt này là… con trai của cô?
Tắt cả tới quá mức kinh hãi, Bạch Kỳ đã quên mất hô hấp của mình, cô không biết nên tin tưởng những thứ này hay không.
“Cô Kỳ Kỳ, cô sao vậy ạ, sắc mặt cô làm sao tái nhọt như thể, là nơi nào không thoải mái sao ạ?” Thượng Quan Diệp hỏi.
Bạch Kỳ hoàn hồn, cô giả vờ trấn định, bởi vì không muôn hù cậu bé: “Tiểu Diệp Diệp, con ăn mì trước đi, cô Kỳ Kỳ trở vê phòng một lát”
“Dạ”
Bạch Kỳ trở về phòng của mình, cô lầy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về “tục Họa”, tin tức ùn ùn hiện ra trước mắt cô.
Trên mạng có rất nhiêu ảnh chụp về Lục Họa, Bạch Kỳ nhìn gương mặt Lục Họa, mắt ngọc mày ngài, khuynh quôc khuynh thành đều không đủ hình dung vẻ đẹp của cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt sắc này làm cho Bạch Kỳ cảm thây xa lạ… lại quen thuộc.
Bạch Kỳ nhìn về phía gương mặt trong gương, gương mặt này quá bình thường, hoàn toàn khác với Lục Họa.
Bạch Kỳ vươn tay, sờ sờ trên mặt mình, ba năm nay cô chưa từng hoài nghỉ tới khuôn mặt này là giả, nhưng bây giờ cô đã hoài nghi.
Rất nhanh cô liền sờ tới điểm kỳ lạ, cô đã bị dịch dung. Bạch Kỳ ngồi liệt ở trước gương, hiện tại chỉ cần cô vừa động, cô có thê khôi phục diện mạo nguyên bản của mình, thê nhưng, cô sợ, cô không dám.
Cô sợ khuôn mặt thực sự sẽ biến thành khuôn mặt nhỏ. nhắn khuynh thành mà tuyệt sắc kia của Lục Học, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Cô một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, đề chuẩn bị làm Lục Họa, chuân bị làm mẹ.
“Cô Kỳ Kỳ” Thượng Quan Diệp rât thích Bạch Kỳ, cho nên cậu chạy vào trực tiêp ôm lây Bạch Kỳ: “Cô Kỷ Kỳ, CÔ Sao vậy ạ, con cảm thấy cho cô là lạ, cơ thê cô khó chịu sao ạ”
Trong lòng Bạch Kỳ rất ấm áp, nhìn cậu bé này, trái tim cô mêm mại, cô vuốt mái tóc ngắn mềm mượt. của cậu: “Cô Kỳ Kỳ không sao, Tiều Diệp Diệp, con nhớ mẹ con không?”
“Nhớ ạ†” Thượng Quan Diệp dùng sức gật đầu: “Con năm mơ cũng nhớ đến mẹ, con không biết VÌ sao mẹ không đến thăm con”
“Mẹ cảm thấy mẹ con nhát định là có nguyên nhân gì mới không đến thăm Tiêu Diệp Diệp, kỳ thực mẹ con cũng rất yêu rất yêu con, môi một ngày không thầy gặp con, trái †im mẹ con đêu là trông rồng, thật giống như trong sinh mệnh thiếu đi rất một phần rất quan trọng”