Chương 3095:
Lục Họa là thiên chỉ kiêu nữ, chỉ luận gia cảnh đã bỏ xa Liễu Viên Viên kia vạn dặm.
Hơn hai năm Lục Họa biến mắt, đám ong bướm này đều chạy ra giương Oai.
Nhắc tới mẹ mình, cậu bé lúc này vui vẻ: “Bà ngoại, con có thể gặp mẹ con không, con lớn như vậy chưa từng. gặp mẹ, con thực sự quá nhớ mẹ rôi, bà có thể nói với mẹ con đề mẹ gặp con một lần không?”
Hạ Tịch Quán nhìn thoáng qua Lục Họa bên người, sau đó cười nói: “Đương nhiên có thể, Diệp Diệp, ngày mai mẹ con sẽ trở về!” Trời ạI Đây là thật sao?
Hai mắt cậu bé đều sáng lên, bên trong giống như tràn đây ánh sao, long lanh tỏa sáng: “Bà ngoại, con không phải đang nằm mơ chứ, ngày mai mẹ con sẽ tới gặp con sao?”
“Đương nhiên là thật, Diệp Diệp, NHy mai con có thể ở cùng với mẹ con!
Cậu bé vui vẻ hoa chân múa tay vui Sướng, cậu nhìn về phía Lục Họa, chia sẻ tin tốt này với Lục Họa: “Cô Kỳ Kỳ, cô nghe thấy chưa, mẹ con sắp trở về rôi, con có thê gặp được mẹ con rồi!”
Lục Họa ôm cậu bé vào trong ngực mình, cô quyết định lại quan sát Thượng Quan Mặc thêm một ngày, nếu nhữ không được, ngày mai cô sẽ mang cậu bé đi.
Anh hiện tại đang còn trẻ, phong hoa, phụ nữ về nhào vệ
phía anh rất nh họ đều muốn sinh con cho anh.
Cô từng thăm dò anh, anh dường như cũng có dự định sinh thêm, anh có thể sinh, nhưng con trai là thật của một mình cô, là cô lấy mạng đổi lấy, cô tuyệt đối sẽ không giao con trai mình cho người phụ nữ khác.
Thượng Quan Mặc bị Liễu Viên Viên quân lây, Liễu Viên Viên dùng chất giọng ngọt ngây gọi anh: “Anh Thượng Quan, anh Thượng Quan, vì sao anh không để ý tới em?” Liễu Viên Viên chớp một đôi mắt to nhìn anh.
Thượng Quan Mặc hơi cạn lời, cô ta tưởng giác mình rất dễ thương Sao, anh võ tờ báo chí lên trên mặt Liễu Viên Viên: ‘Hiôm nay tôi không có thời gian ở cùng cô, tự cô đi chơi đi”
“Không muốn nha anh Thượng Quan, chúng ta cùng đi chơi, em muôn anh đi với em.
Thượng Quan Mặc nhìn về phía hộ VỆ: “Dưa Liễu tiêu thư đi”
“Vâng, Liễu tiểu thư mời tới bên này”
“Anh Thượng Quan, ưml” Bên ngoài tiêng của Liễu Viên Viên bị ngăn chặn, cô ta bị hộ vệ cưỡng chê lôi đi.
Thượng Quan Mặc xử lý văn kiện, rất nhanh ` 'dịng” một tiếng, điện thoại di động của anh có tin nhắn, là cậu bé dùng điện thoại Lục Họa gửi ảnh chụp cho anh.
Trong hình cậu bé đang ngồi trên vòng quay ngựa gõ, cậu bé đón lấy ánh dương cười †o, trồng rất vui vẻ.
Thượng Quan Mặc nhìn khuôn mặt tươi cười của con trai trong lòng mêm nh rồi mù, kỳ thực anh chỉ là mạnh miệng, anh luyễn tiếc CƯỚP đoạt thời gian ở chung của cậu bé cùng bà ngoại, bởi vì mỗi một lần. cậu cùng bà ngoại đi ra ngoài chơi, đều sẽ rât vui vẻ hạnh phúc.