Chương 3158:
Thượng Quan Mặc hung hăng đè cô xuông.
Sáng sớm hôm sau.
Lục Họa chịu đựng đau nhức cả người rời giường, Thượng Quan Mặc mặc áo sơ mi trăng, cô từ trong tủ quân. áo chọn một cái cà vạt màu.
đen: “Chồng ơi, cái cà vạt này thế nào?”
Thượng Quan Mặc gật đầu: “Được”
Gu của Lục Họa không thành vấn đè, bản thân cô xuất thân cao, thưởng thức tốt, kèm theo ánh mắt rất thời trang. “Chồng, để em giúp anh thất cà vạt”
Lục Họa nhón chân lên thắt cà vạt giúp anh.
Thượng Quan Mặc nhìn người phụ nữ trước mắt, động tác cô vô cùng mềm nhẹ, hoàn toàn chính là một cô vợ nhỏ tân hôn mặc quân áo cho chồng mình, một màn này anh đã tưởng tượng rất lâu rồi, hiện tại rốt cục đã thành thực.
“Lát nữa tôi ra ngoài, em ngủ một hồi nữa đi, ngủ bù chút” Dưới mắt cô có quâng thầm mắt, buổi tối bị anh chơi đùa không nhẹ.
” Được” Lục Họa gật đầu, đưa cặp táp cho anh. Thượng Quan Mặc nhìn cô: “Vậy tôi đi đây.”
“Dạ chồng, tạm biệt”
Tạm biệt rồi mà anh vẫn chưa đi, bình tĩnh nhìn cô.
Lục Họa nghỉ ngờ: “Tại sao anh còn chưa đi, quên vật gì “Không. phải tôi quên vật gì, là cô quên cái gì, Lục Họa cô suy nghĩ cho kỹ” Anh hay là nhìn cô.
Lục Họa vắt hết óc suy nghĩ, không có gì cả mà: “Cái đó, anh có thể nhắc tôi một chút không?”
Thượng Quan Mặc lôi cô đên trước mặt mình, dùng ngón tay chỉ chỉ gương mặt tuân tú của mình: “Không muôn tặng tôi một nụ hôn đi làm sao?”
ID hoa, Cô là thật không ngờ tới cái này, vị Tổng thông đại nhân này có phải quá… hư hỏng hay không.
“Làm sao, không muốn hôn tôi?”
Nhìn cô ngoan ngoãn thuận, Thượng Quan Mặc lúc này mới rời đi.
Anh vừa đi, Lục Họa liền ngã vào giường lớn mêm mại, thật là mệt, cô muôn ngủ bù một giâc.
Chờ một chút, cô đột nhiên lại nhớ tới một vần đê, anh không làm biện pháp an toàn, cô có cân uỗông thuốc. không?
Từ sau khi ngủ với nhau, anh cũng không làm biện pháp an toàn, trong tiềm thức anh hình như cũng không có khái niệm này, nếu như cô mang thai thì sao?